Theo dõi Báo Hànộimới trên

Niềm vui bất ngờ

NGƯỜI XÂY DỰNG| 19/05/2015 06:27

(HNM) - Sáng 16-5, sau một trận mưa lớn, phía trong cổng phụ Trường THCS Hà Huy Tập (quận Hai Bà Trưng) xuất hiện một vũng nước dài đến 2m. Lúc trống trường đã điểm mà vẫn còn 7-8 học sinh đi giày thể thao không vượt qua được vũng nước vì sợ ướt giày.


Nếu đi vòng qua cổng chính cách đó chừng 300m thì chắc chắn sẽ muộn giờ học, bị cô khiển trách. Trong lúc các cháu đang bối rối thì có chiếc xe máy chầm chậm đi qua vũng nước.
Một bạn gọi:

- Thảo ơi, giúp mình với, nhanh lên, muộn giờ mất rồi!

Bố bạn Thảo thoáng một giây suy nghĩ đã hiểu vấn đề và nói:

- Các cháu bình tĩnh, bác có cách rồi. Hai ba cháu ngồi lên đây, rồi bác chở qua vũng nước.

Một chuyến, hai chuyến rồi ba chuyến… và chỉ bốn phút sau, các học sinh đã vượt qua vũng nước.

Các học sinh ríu rít cảm ơn bố bạn Thảo rồi chạy vội đến lớp.

Trò chuyện qua điện thoại, Người Xây Dựng được biết bố bạn Thảo tên là Thắng ở phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng. Ông Thắng bộc bạch rằng: "Một việc làm nho nhỏ nhưng rất kịp thời của tôi đã giúp một số cháu vào lớp học đúng giờ, không bị "Sao đỏ" ghi tên. Điều đó làm tôi rất vui. Quý hơn là việc làm bất ngờ đó đã giúp các cháu chấp hành thật tốt nội quy của nhà trường. Điều rất quan trọng cần trước nhất của các chủ nhân tương lai''.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Niềm vui bất ngờ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.