Theo dõi Báo Hànộimới trên

Có xứng với "thiên đường"?

Người Xây Dựng| 20/05/2015 06:21

(HNM) - Nhân ngày nghỉ cuối tuần, vợ chồng anh Hoan (phường La Khê, quận Hà Đông) đưa hai con vào tham quan tại Khu du lịch Thiên đường Bảo Sơn (An Khánh, huyện Hoài Đức). Những tưởng đã bỏ ra số tiền vé trọn gói, sẽ có một ngày vui chơi thỏa thích nhưng ai ngờ gia đình anh chị lại gặp bao chuyện bực mình.


Tại khu vui chơi "săn thú trong rừng", những lần trước trên các toa tàu đều có các khẩu súng đồ chơi để săn thú rừng nên các cháu nhỏ rất hào hứng với trò chơi này. Nhưng lần này vừa ngồi lên tàu, con trai anh đã đòi xuống ngay. Hỏi ra mới biết, tất cả số súng trên các toa không sử dụng được khiến nhiều trẻ em ngơ ngác khi chơi trò này. Đưa các con di chuyển sang khu vui chơi "ô tô đụng" thì chỉ có vài chiếc sử dụng được, số còn lại đang được "phủ bạt" ở góc nhà. Nhìn thấy cả đoàn khách xếp hàng dài chờ đến lượt khiến nhiều người tham quan tỏ ra bức xúc. Chưa hết, đến căng tin của khu du lịch mua 3 que kem Merio đậu xanh thì được "hét" giá 45.000 đồng. Thắc mắc vì bảng giá ghi 13.000 đồng/que, sao lại tính 15.000 đồng/que thì nhân viên căng tin nói như quát: "Ở đây bán thế đấy. Không mua thì thôi". Quá bực, nhưng vì hai con thích ăn kem, khu vui chơi lại không cho mang nước uống, đồ ăn nhẹ vào nên anh Hoan đành móc ví trả tiền cho xong…

Trò chuyện với Người Xây Dựng, anh Hoan bức xúc: Với tiền vé trọn gói 250.000 đồng/người (cao 1,3m trở lên) và 220.000 đồng/người (cao từ 0,8m đến dưới 1,3m), du khách phải được thụ hưởng các dịch vụ tương xứng... Tuy nhiên, với những gì gia đình tôi và du khách đã chứng kiến ngày hôm đó thì quả thực chất lượng dịch vụ Thiên đường Bảo Sơn không xứng...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Có xứng với "thiên đường"?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.