Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cùng đấu tranh với cái xấu

Người Xây Dựng| 28/05/2015 05:49

(HNM) - Khoảng gần 18h chiều chủ nhật (24-5), Người Xây Dựng đang đi bộ tập thể dục quanh khu vực tượng đài liệt sĩ Hà Đông (ngõ 2, tổ 11, phường Quang Trung) chợt nghe tiếng quát:


- Cậu kia, không được bậy ra đó. Ý thức thế à?

Dừng chân ngoảnh lại, Người Xây Dựng nhận ra một người đàn ông trung niên vừa quát cậu thanh niên đang định "giải quyết nỗi buồn" bên trong khu vực nghĩa trang liệt sĩ. Nghe tiếng quát, cậu thanh niên lớn giọng:

- Chỗ này của nhà ông đấy à mà ông cấm. Ông thích gì?

- Tôi chẳng thích gì cả. Đây là nơi tôn nghiêm, nơi an nghỉ của các Anh hùng liệt sĩ, cậu không được bậy bạ.

Chứng kiến câu chuyện, Người Xây Dựng lên tiếng:

- Này cậu kia, bác ấy nói đúng đấy. Cậu đã sai, không nhận lỗi thì chớ lại còn ăn nói hỗn với người cao tuổi à?

Hằm hằm nhìn Người Xây Dựng và người đàn ông trung niên, song thấy thái độ cứng rắn của cả hai, cậu thanh niên vùng vằng bỏ đi. Trong cuộc sống dẫu còn những người thiếu ý thức, nhưng nếu mọi người không thờ ơ, vô cảm trước cái ác, hành vi xấu mà kiên quyết đấu tranh thì cái xấu sẽ bị đẩy lùi, giúp cuộc sống ngày càng tốt đẹp.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cùng đấu tranh với cái xấu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.