Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thông cảm…

NGƯỜI XÂY DỰNG| 27/06/2015 06:52

(HNM) - Giữa trưa chủ nhật (21-6), gặp cụ Thành (ở tổ 10, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy) đang chống gậy thận trọng dò từng bước trên đường làng, Người Xây Dựng hỏi:

- Cụ đi đâu một mình giữa trưa nắng thế này?

Dừng chân, khua cây ba toong lên trước mặt, cụ Thành vừa thở vừa nói:

- Tôi đi nộp tiền thuế sử dụng đất, thế mà phải đi lại mấy lần mới xong. Hơn 80 tuổi rồi, mệt quá ông ạ.

Thì ra, phường tổ chức điểm thu tiền thuế sử dụng đất năm 2015 tại nhà sinh hoạt cộng đồng dân cư cho bà con đỡ phải lên trụ sở UBND phường, xa xôi vất vả hơn. Cụ Thành đem tiền đến nộp thì được một anh cán bộ, sau khi xem tờ giấy báo, cho biết gia đình cụ còn nợ thuế năm 2014. Thấy cụ quả quyết cam đoan rằng đã nộp, anh cán bộ yêu cầu cụ về mang biên lai năm trước đến làm bằng.

Lọ mọ chống gậy trên đoạn đường mấy trăm mét về nhà, may mà cụ vốn cẩn thận nên tìm ngay được tờ biên lai năm ngoái. Lại lọ mọ chống gậy quay lại điểm thu thuế, sau khi cụ trình tờ biên lai, một chị có lẽ là tổ trưởng tổ công tác thuế lấy chiếc điện thoại thông minh chụp lại rồi nhanh chóng giải quyết cho cụ làm thủ tục nộp thuế. Xong xuôi, chị cán bộ xót xa:

- Lỗi này tại chúng con. Chúng con xin lỗi cụ, để về đối chiếu lại, chúng con xin rút kinh nghiệm.

Nghe lời xin lỗi, cụ Thành cũng thấy nhẹ người, tỏ ý thông cảm với tổ công tác. Cụ tự nhủ, nếu giời còn cho sống thêm, sang năm đi nộp thuế, cụ sẽ đem theo sẵn tấm biên lai cũ cho đỡ mất công đi lại.

Nghe cụ Thành kể chuyện, Người Xây Dựng vừa thương cụ phải chịu vất vả oan, vừa phục cụ có tấm lòng vị tha, biết thông cảm với sai sót của nhân viên chính quyền.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thông cảm…

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.