Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mấy cái vỏ chuối

Người Xây Dựng| 30/06/2015 06:17

(HNM) - Nhà ông Tuấn ở tầng 3 Khu chung cư Thanh Xuân Bắc, ngay mặt đường khá rộng. Chiều tối 25-6, đến giờ đổ rác, kiểm tra túi ni lông đựng phế thải, thấy chỉ có mấy cái vỏ chuối, một ít vỏ kẹo, ông Tuấn nghĩ đằng nào thì người thu gom vệ sinh cũng sẽ quét dọn nên tặc lưỡi cầm túi rác

Một lúc sau, cháu ông Tuấn đi chơi đâu về, không hiểu sao mà đầu gối rớm máu, quần thì rách ống. Xót cháu, ông Tuấn sốt sắng:

- Mắt mũi để đâu? Đi đứng làm sao mà bộ dạng thế kia hả cháu?

Đứa cháu đang đau, vừa xuýt xoa vừa trả lời:

- Người nào vứt rác xuống đường... Cháu vừa đạp xe về, trời nhập nhoạng nên nghiến phải vỏ chuối, trượt ngã lăn ra. Sao lại thiếu văn minh thế, ông nhỉ!

Nghe cháu nói vậy, ông Tuấn vừa xót cháu, vừa xấu hổ nhưng chỉ biết im lặng rồi ra đứng trước cửa sổ nhìn xuống. Lẽ nào tại mấy cái vỏ chuối ông vừa ném... ?!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mấy cái vỏ chuối

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.