Theo dõi Báo Hànộimới trên

Người Thủ đô

NGƯỜI XÂY DỰNG| 30/07/2015 06:32

(HNM) - Cụ Nguyễn Thị Sáng đã ngoài 80 tuổi, ở Đội 7, xã Xuân Thành (huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) khi về quê kể chuyện

Chả là dịp hè, cô con gái (ở 50 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm) đón bà ra chơi với các cháu. Hôm ấy cả nhà đi có việc, nghe nói gần nhà có chùa Quán Sứ nên cụ khóa cửa định sang tham quan. Không ngờ khi về, cụ chỉ nhớ nhà ở phố Lý Thường Kiệt, mà phố này có nhiều ngõ giống nhau, hỏi nhà cô con gái tên Tuyết (nhưng ở phố thường gọi là Ngọc) ai cũng lắc đầu không biết. Giữa trời trưa nắng nóng, cụ đang loay hoay chưa biết làm sao tìm được đường về nhà thì một chị bán hàng nước nhanh nhảu:

- Cụ ơi, cụ tìm nhà ai vậy?
- Khổ quá, tôi quên nhớ số nhà, thành ra…
- Thôi cụ cứ ngồi đây, uống chén nước, con giúp cho... Thế anh, chị con cụ tên là gì, làm ở đâu?
Đón chén nước, cụ bảo:
- Tôi chỉ biết cháu làm ở chợ Cửa Nam.

May sao có mấy thanh niên đang ngồi uống nước nên chị chủ quán nhờ tra số điện thoại và gọi hộ. Ít phút sau cô con gái hốt hoảng đến đón mẹ, không quên cảm ơn rối rít không thì hôm đó cả nhà được một phen "tá hỏa" vì không biết bà cụ đi đâu. Nghe câu chuyện này, Người Xây Dựng thấy vui lây và thấy không cần phải "bình luận" gì nhiều vì người Thủ đô ta là thế mà.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Người Thủ đô

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.