Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phun nước giờ… oái ăm

NGƯỜI XÂY DỰNG| 02/08/2015 09:23

(HNM) - Tầm gần 10h sáng thứ ba (28-7), ông Ngô Duy Châu (ở Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm) đang đợi xe buýt tại điểm đỗ ven hồ Thiền Quang (phố Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng) thì nghe tiếng người nhốn nháo.

(HNM) - Tầm gần 10h sáng thứ ba (28-7), ông Ngô Duy Châu (ở Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm) đang đợi xe buýt tại điểm đỗ ven hồ Thiền Quang (phố Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng) thì nghe tiếng người nhốn nháo:

- Này, phóng đi không ướt hết bây giờ.
- Chạy mau, không nhìn thấy gì à?
- Xe phun nước kìa!

Nhiều người đi xe máy ngoái cổ lại, tăng ga. Ông Châu và mấy vị khách chờ xe vội chạy ngược vào phía trong, tránh làn nước bẩn bắn tung tóe từ một chiếc xe phun nước, biển kiểm soát 29C - 229.51. Xe đi đến đâu dòng phương tiện đông đúc lại nháo nhào dạt sang một bên.

- Chắc là sắp có "sự kiện" gì nhỉ?
- Làm gì có, hôm nào chả phun vào giờ "oái ăm" này! - Anh xe ôm đứng cạnh bức xúc.
Nghe từ "oái ăm" ông Châu thấy chẳng sai... Rửa đường, vệ sinh môi trường là cần thiết, nhưng nên chọn thời gian thích hợp, tốt nhất là vào sáng sớm, ít phương tiện đi lại, vừa được việc lại không cản trở giao thông. Không nên làm sạch đường phố theo kiểu thích thì… phun!
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phun nước giờ… oái ăm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.