Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giúp người lầm lỡ hoàn lương

NGƯỜI XÂY DỰNG| 03/09/2015 07:29

(HNM) - Bà con trong số nhà 50 Lý Thường Kiệt (quận Hoàn Kiếm) rất mừng khi biết tin cậu Dũng, sống trong số nhà sắp được ra tù. Tuy nhiên, không ít người áy náy:


- Ra tù rồi, công ăn việc làm ra sao? Có "tỳ vết" xin đâu chắc cũng khó.
- Cứ lông ba lông bông rồi lại… "ngựa quen đường cũ" mất thôi, lại còn vợ con nữa chứ, khổ ra…
Bác Mai, người cao tuổi nhất đề xuất:

- Cổng ra vào nhà mình rộng, lại gần mặt đường, hay mấy hộ ta thu dọn bớt đồ đạc, tạo khoảng trống để cậu ấy làm dịch vụ rửa xe máy cũng được. Có việc làm sẽ tránh xa bạn bè xấu, dính đến tiêu cực…
- Đúng đấy, các anh ở phường chắc cũng ủng hộ thôi.

Người Xây Dựng cũng sống cùng số nhà cảm thấy rất vui, dù chưa biết cậu Dũng có đồng ý hay không, song suy nghĩ của bà con là đáng hoan nghênh. Giá như nơi nào cũng có chung suy nghĩ thông cảm, giúp đỡ người từng lầm lỡ, xóa đi mặc cảm, hòa nhập cộng đồng, có việc làm chính đáng, hướng tới những điều tốt đẹp hơn thì xã hội ta bớt đi một gánh nặng, mỗi gia đình lại thêm một niềm vui hạnh phúc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giúp người lầm lỡ hoàn lương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.