Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhếch nhác vì… xe rác

Người Xây Dựng| 06/10/2015 06:37

(HNM) - Gần 10h sáng chủ nhật 4-10, ông Toàn ở phố Tràng Thi, Hoàn Kiếm chờ sang đường ở góc phố Thợ Nhuộm - Hỏa Lò thì thấy một đoàn khách nước ngoài, phần lớn là người lớn tuổi, đi tới.


Chỉ đến khi sang vỉa hè sát khu di tích, ông Toàn mới thấy "nguyên nhân" chính là mấy chiếc xe rác đang để úp vào bờ tường (ảnh). Thảo nào… Chắc mấy vị khách nước ngoài vì không muốn những cảnh "nhếch nhác" này lọt vào ống kính nên loay hoay tìm góc chụp. Song, điều ông Toàn ái ngại chính là chứng kiến cảnh này họ sẽ nghĩ gì về nếp sống văn hóa nơi công cộng ở Thủ đô ta. Di tích nhà tù Hỏa Lò là một địa điểm thường xuyên thu hút du khách trong và ngoài nước đến tham quan, qua lại hằng ngày, giữ gìn cảnh quan môi trường xung quanh là cần thiết, sao lại bố trí điểm "tập kết" xe rác ở đây.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nhếch nhác vì… xe rác

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.