Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quá đáng

Người Xây Dựng| 28/11/2015 06:46

(HNM) - Hai vợ chồng vừa đi lĩnh lương hưu về, bà vợ vội nói với ông Vương (ở phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm):

- Ông nhớ 10 hôm nữa thì đem thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) đến hội trường UBND phường để đổi lấy thẻ mới nhé!
- Có chính xác không đấy. Thẻ nhà mình còn giá trị đến hết năm 2019 cơ mà?
- Ông Vương nghi ngờ hỏi lại vợ.
- Chính xác 100%. Lúc nãy, lúc đang ngồi chờ tới lượt lĩnh lương thì có một ông trong tổ hưu thông báo lại như thế. Ông ấy còn nói: "Họ dán ngoài cửa 2 tờ nên tôi có xé 1 tờ đây này… Các ông các bà chỉ mải lo việc lĩnh lương nên không để ý gì cả". Vừa nói, ông ấy vừa đưa cả tờ giấy A4 có in thông báo về việc đổi thẻ BHYT vẫn còn nham nhở cả bốn góc cho mọi người cùng xem.

Đúng hẹn, ông Vương đem thẻ BHYT của hai vợ chồng đi đổi. Nhìn những dấu vết còn dính lại trên tường, ông biết là cả mấy tờ thông báo đều đã bị xé.

Khi kể lại chuyện đó với Người Xây Dựng, ông Vương không giấu nổi bực mình, rồi nói: Bà con cứ hay kêu ca cơ quan công quyền, đòi hỏi phải cải cách hành chính này nọ. Nhưng khi chính quyền dán mấy bản thông báo để mọi người xem cho thuận tiện, thì mỗi người lại xé về cho tổ dân phố của mình, thế này biết thế nào để mà "chiều" được đây.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quá đáng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.