Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thân làm tội đời!

Người Xây Dựng| 27/05/2016 07:13

(HNM) - Thấy nhà bà Hòa hàng xóm vừa mới tổ chức cưới cho cậu con trai, làm tiệc cỗ cả vài trăm mâm, vậy nên đầu tháng sáu tới cậu con trai cưới vợ, bà Thủy cũng dự định sẽ không để

- Ông xem, dịp tới cưới thằng út tôi định làm tiệc cỗ phải linh đình, chứ không thể tiết kiệm, úi xùi để hàng xóm người ta cười cho.

Ông An, chồng bà Thủy nhanh nhảu đáp lời vợ:
- Sao bà cứ phải thích hoành tráng thế nhỉ?! Nhà mình kinh tế đâu khá giả! Bà chạy đua với thiên hạ, rồi nay mai đi trả nợ lại khổ...
- Ông không phải lo! Cứ tổ chức đám cưới đi, nợ nần bao nhiêu mẹ con tôi tính. Tôi không để kém cạnh với mấy nhà hàng xóm, cứ phải làm thật to cho thiên hạ "lác mắt". Ông cứ quanh quẩn ở nhà đâu biết họ chê nhà mình nghèo, rồi nói này nói nọ...

- Thiên hạ nói gì kệ người ta chứ, hơi đâu quan tâm! Phải lượng sức mình chứ, có ai lại đi vay lãi làm tiệc cưới. Cũng mấy ai chê cười mình vì mình khó khăn đâu.
Tranh luận với vợ mãi rồi cũng đến hồi kết không như mong muốn. Ông An rút cuộc vẫn phải "nhường" quyền quyết định việc tổ chức lễ cưới cho con theo ý vợ. Sẽ có một lễ cưới thật to, thật hoành tráng.

Thực ra trong xã hội cũng có nhiều gia đình với hoàn cảnh tương tự như nhà ông An, kinh tế tuy túng bấn nhưng vẫn cố "chạy" theo trào lưu cưới thật to, thật sang. Đẹp mặt đấy nhưng sẽ còn khổ hơn khi đám cưới qua mà nợ nần ở lại. Chẳng rõ là "thân làm tội đời"...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thân làm tội đời!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.