Theo dõi Báo Hànộimới trên

"Thương người như thể thương thân"

NGƯỜI XÂY DỰNG| 25/07/2016 07:17

(HNM) - Theo lệ thường, cứ 4h hằng ngày, ông Nghĩa (80 tuổi, ở phố Trương Định, quận Hoàng Mai) lại đạp xe đến Công viên Thống Nhất tập thể dục. Nhưng sáng 17-7, khi ông mở mắt, thấy mình nằm trong căn phòng xa lạ và nghe có tiếng người nói:


- Ông ấy tỉnh rồi! Thế các cháu có phải là người nhà của ông này không?
- Đúng ạ. Ba anh em cháu đều là cháu ruột của ông Nghĩa ạ.
- Có các cháu đến ông yên tâm, giờ thì ông về được rồi.
- Gia đình chúng cháu cảm ơn ông. Ông cho cháu gửi tiền xe, cho cháu biết tên và địa chỉ để khi nào có dịp, ông cháu đến thăm...
- Khỏi cần. Ông tên là Như, nhà ở gần đây thôi. Còn tiền xe chẳng đáng là bao...

Rồi bằng vài câu vắn tắt, ông Như kể: Sáng nay, khi ông vừa đi đến cổng Công viên Thống Nhất thì thấy một ông già nằm sõng xoài trên đường, mặt xây xước và bê bết máu. Ông cúi xuống lay gọi thì ông ấy đã mê man, tìm giấy tờ tùy thân trên người thì thông tin duy nhất là một số điện thoại. Khi liên lạc, được biết đó là bạn thân của người bị nạn. Trong lúc người bạn thân gọi cho người nhà ông Nghĩa (lúc này đã biết được tên người bị nạn), thì ông Như vẫy taxi đưa ông Nghĩa vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Khi nhân viên y tế đang sơ cứu vết thương thì các cháu ông Nghĩa cũng vừa đến. Chẳng ngại nhỡ buổi thể dục, ông nấn ná ở lại đến khi ông Nghĩa tỉnh, xác định các cháu đúng là người nhà (ông Nghĩa) thì mới yên tâm ra về...

Câu chuyện bình dị của ông Như kịp thời cứu người thoát cơn hoạn nạn đã được gia đình ông Nghĩa kể cho nhiều người nghe... Ai cũng tấm tắc: Ông Như sống nhân hậu, có tấm lòng "thương người như thể thương thân".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
"Thương người như thể thương thân"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.