Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không thể dửng dưng

NGƯỜI XÂY DỰNG| 07/12/2016 05:29

(HNM) - Khoảng 9h sáng 1-12, chị Vân (ở phố Dã Tượng, quận Hoàn Kiếm) vừa dừng đèn đỏ góc phố Thợ Nhuộm - Hỏa Lò thì thấy phía trước có chiếc xe máy chở than tổ ong đổ nghiêng làm mấy viên than văng ra đường, vỡ. Chị chợt thấy một phụ nữ đã đứng tuổi xách túi đựng đồ, chắc vừa đi chợ về.


- Cháu ơi, sao lại vứt lên hè thế, bẩn hết cả lối đi.
Anh chở than trả lời tỉnh bơ:
- Vỡ rồi, chỉ có vứt đi, nhặt lên làm gì. Mà có nhặt cũng chẳng biết đựng vào đâu?
Thấy vậy, bác gái liền cúi xuống vội dồn mấy thứ vào một túi, đưa chiếc túi ni lông còn lại cho cậu ta:
- Túi đây, cháu nhặt vào đây rồi đem ra thùng rác kia kìa. Lần sau đừng làm thế nhé.
Anh thanh niên cúi xuống nhặt mấy mẩu than vỡ rồi cho vào túi ni lông…

Kể lại với Người Xây Dựng, chị Vân thấy việc làm của người phụ nữ nọ, tuy nhỏ, nhưng rất đáng biểu dương. Nếu mỗi người đều có ý thức quan tâm đến việc giữ gìn vệ sinh môi trường; không dửng dưng với hành động chưa đúng, nhắc nhở, giúp đỡ người khác trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường như vậy, đường phố Thủ đô sẽ luôn xanh - sạch - đẹp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không thể dửng dưng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.