Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hành động đẹp trong đêm Nôen

NGƯỜI XÂY DỰNG| 29/12/2016 06:13

(HNM) - Khoảng 22h, ngày 24-12, vợ chồng anh Thương và chị Hòa (ở xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) hòa chung dòng người đến tuyến phố đi bộ quanh Hồ Gươm vui chơi đêm Giáng sinh. Khi đang tản bộ ven bờ hồ theo hướng đường Đinh Tiên Hoàng thì chị Hòa kêu mệt.


- Anh ơi cho em hỏi, về Bệnh viện Việt - Đức đi đường nào ạ?
- Em đi hết đường Đinh Tiên Hoàng này, qua bùng binh rẽ lên phố Hàng Gai rồi chạy thẳng sang phố Hàng Bông, đến ngã tư thứ 3 thì rẽ trái đến phố Phủ Doãn rồi hỏi tiếp… - người đàn ông đưa tay chỉ dẫn một cách cẩn thận.
- Vợ chồng em chưa quen đường, vẫn khó hình dung quá - anh Thương nói.
- Thế vợ chồng em có vội lắm không? - người đàn ông hỏi lại.
- Dạ, vội anh ạ. Vợ em kêu rất mệt và khó thở nên phải đưa vào bệnh viện gấp - anh Thương trả lời.
- Hai em đi bằng phương tiện gì đến đây? - người đàn ông hỏi tiếp.
- Chúng em đi bằng xe máy của bạn và gửi xe ở bên phố Hàng Gai ạ - anh Thương trả lời thêm.
- Vậy, đi theo anh, nhà anh cũng ở gần đó. Người đàn ông nói…

Trong thư gửi Người Xây Dựng, anh Thương tâm sự: Sau khi đưa vợ chồng tôi về chỗ gửi xe, người đàn ông tốt bụng bảo chúng tôi chờ mấy phút về nhà lấy xe máy rồi đưa vợ chồng tôi đến cổng BV Việt - Đức, dặn dò cẩn thận mới ra về. Tôi rất xúc động vì sự nhiệt tình, tận tâm ấy, bởi nhờ vậy vợ tôi mới nhanh chóng được cứu chữa kịp thời. Tiếc là do mải lo cho vợ, tôi không kịp hỏi tên anh. Tấm lòng của người đàn ông trung niên hôm ấy thực sự đã làm đẹp thêm hình ảnh của người Thủ đô thanh lịch và giàu lòng mến khách.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hành động đẹp trong đêm Nôen

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.