Theo dõi Báo Hànộimới trên

“Cấm” và “Không”!

NGƯỜI XÂY DỰNG| 19/01/2017 06:45

(HNM) - Trên các phố Đường Thành, Cửa Đông, Lý Nam Đế hay trên nhiều tuyến đường khác của Thủ đô, nhất là trước các trụ sở tổ chức, công ty, cửa hàng, thậm chí nhà riêng…, không hiếm những tấm biển đề: “Cấm dừng, đỗ ô tô, xe máy”, “Cấm đổ rác”, “Cấm tụ họp buôn bán”…


Trước cửa trụ sở Hội Cựu chiến binh Việt Nam mới xây dựng lại ở số 34 phố Lý Nam Đế (phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm), ngày đầu thấy có tấm biển đề: “Khu vực làm việc của Hội CCB Việt Nam, đề nghị không đỗ ô tô tại đây”. Đọc xong tấm biển, có cảm tưởng dễ chịu, thấy đúng là lời nhắc nhở nhẹ nhàng mà vẫn đầy đủ ý tứ. Nhưng chỉ vài ngày sau, có thêm hai tấm biển nữa, dùng từ “…Cấm đỗ ô tô...”. Sáng 16-1-2017, Người Xây Dựng hỏi tại sao lại thế, thì nhân viên thường trực ở đây cho biết: Lúc đầu có biển “đề nghị không…”, nhưng sau thấy hình như phải thêm biển có từ "cấm" thì mới tác dụng!

Thì ra không hẳn do mong muốn của chủ nhân những tấm biển, mà còn vì ý thức của mọi người nữa! Hãy tập thành thói quen, không phải cứ thấy từ "Cấm" mới buộc phải chấp hành, mới “có trọng lượng” hơn từ "Không". Thủ đô đang cần lắm nếp sống văn minh, thanh lịch cả trong giao tiếp cũng như trong mọi lĩnh vực khác, kể cả cách dùng từ trên các bảng, biển...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Cấm” và “Không”!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.