Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cảnh khó coi nơi đền chùa

NGƯỜI XÂY DỰNG| 23/02/2017 06:39

(HNM) - Đầu năm, nghĩ đến ngày rằm các đền chùa sẽ rất đông, nên chủ nhật (5-2), vợ chồng chị Dung (ở phố Lê Trọng Tấn) rủ nhau đi phủ Tây Hồ thắp hương cầu bình an và vãng cảnh du xuân.


Chưa rằm, nhưng khách đi lễ cũng rất đông, khá nhiều người còn sắp mâm bày đầy đồ lễ, sớ, vàng mã khiến cả cửa chính lẫn hai cửa bên đều chật cứng, khó mà chen nổi, nhưng không lẽ đến phủ rồi lại về nên vợ chồng chị Dung cũng cố bước vào trong, cốt thành tâm vái vọng mấy vái...

Khó khăn lắm cũng qua được bậc cửa giữa, nhưng chưa kịp chắp tay thì chị vợ níu tay kéo ngay chồng ra ngoài.
- Sao em, mình đã lễ đâu? - Anh chồng ngạc nhiên.
- Thôi, không lễ nữa...
- ?...
- Anh không nhìn thấy ngay trước mặt mình lúc ấy à? Ai lại con gái con lứa gì đi lễ mà ăn mặc thế không biết...

Lúc này anh chồng mới quay lại nhìn vội, thấy hai cô gái đang quỳ vái sát đất, vì cái cạp quần quá ngắn nên trễ xuống hở cả mảng lưng..., đúng là người sau đã quay mặt đi không dám nhìn, chứ còn nói gì đứng mà lễ nữa! Hai vợ chồng lắc đầu ngán ngẩm, cùng quay ra ngoài.

Đồng cảm với tình huống vợ chồng chị Dung gặp phải, Người Xây Dựng có thơ rằng:

Xuất hành đi lễ đầu xuân
Nào ngờ gặp cảnh... lưng trần khó coi
Thời trang dù “mốt” chị ơi
Đền chùa đâu phải là nơi trưng... hàng!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cảnh khó coi nơi đền chùa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.