Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chỉ vì chút tiện ích riêng

Người Xây Dựng| 26/02/2017 07:57

(HNM) - Sáng 22-2, trên đường đến nhà bạn chơi, tới đoạn Km15 (quốc lộ 1A) xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội thì Người Xây Dựng bỗng thấy hai người đi bộ trước mặt “biến mất” trong tích tắc, chạy quá xe lên thì mới rõ nguyên nhân của sự việc.


Hóa ra, ai đó đã tháo dỡ dải phân cách giữa đường bộ với hành lang an toàn đường sắt ở đoạn này, tạo ra một lối đi nhỏ rộng chừng một mét, có thể băng qua đường sắt Thống Nhất để vào khu dân cư.

Hai người đi bộ mà Người Xây Dựng vừa nhìn thấy lúc trước đã rẽ qua con đường tự mở này để... đi tắt.
Rõ ràng, đây vốn không phải là đường ngang dân sinh nằm trong diện quy định. Quan sát xung quanh, Người Xây Dựng thấy cách đó khoảng 10m là đường ngang rộng lớn, có đèn và biển cảnh báo đàng hoàng, người đi bộ qua đây sẽ đảm bảo an toàn hơn rất nhiều.

Ấy thế mà chỉ vì chút tiện ích riêng, ai đó đã tự mở lối đi, bất chấp an toàn đường sắt, coi thường tính mạng của mình và của mọi người.


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chỉ vì chút tiện ích riêng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.