Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bỏ thói quen tùy tiện

Người Xây dựng| 10/03/2017 06:13

(HNM) - Sáng 4-3, ông Quang ở phố Lý Thường Kiệt (quận Hoàn Kiếm) thấy ông Mạnh cùng tổ hưu tay cầm vợt cầu lông đi tập thể dục về nên lại mời: - Ta lại ra hàng nước chè đầu phố Thợ Nhuộm uống chén nước hàn huyên tý nhỉ.


- Ta lại ra hàng nước chè đầu phố Thợ Nhuộm uống chén nước hàn huyên tý nhỉ.

Thoáng chút ngập ngừng, ông Mạnh bảo:

- Ra đấy kể cũng vui, song thấy xe công an, lại phải... chạy.

Ông Quang ngạc nhiên:

- Ừ, thì lại loanh quanh đâu đó, “nấp” một tí rồi lại ra, quen rồi mà.

- Thôi thôi - Ông Mạnh lắc đầu - Hay tiện đây mời bác sang nhà tôi làm ấm chè nhé - Ông Mạnh tiếp lời.

Thấy bạn nhiệt tình nên ông Quang không từ chối. Trên đường đi, ông Mạnh chia sẻ:

- Tôi thấy Thủ đô mình đang ra quân lập lại trật tự vỉa hè lòng đường, mình cứ ra đấy ngồi uống nước rồi lại “thập thò” chạy ra chạy vào kể cũng không hay, khác nào dung túng cho vi phạm. Theo tôi, để ủng hộ chủ trương tốt của thành phố thì ta cũng nên làm gương, đừng ra đấy nữa ông ạ.

- Tôi thấy bác nói rất đúng - Ông Quang tán thành.

Kể lại với Người Xây Dựng, ông Quang thấy đúng là lâu nay nhiều người vì thói quen tùy tiện mà vô tình dung túng cho hành vi vi phạm lấn chiếm vỉa hè để bày bán hàng. Từ ý kiến đúng của ông Mạnh, mong sao mọi người sẽ cùng suy nghĩ để có hành động phù hợp với nếp sống văn minh, góp phần để đường phố Thủ đô luôn gọn gàng khang trang, xanh - sạch - đẹp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bỏ thói quen tùy tiện

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.