Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngõ chung hay ngõ riêng?

NGƯỜI XÂY DỰNG| 14/03/2017 06:36

(HNM) - Sáng 10-3, chị Mai (ở quận Đống Đa) đến thăm gia đình người bạn ở ngõ chợ Liên hiệp thực phẩm (phường Hà Cầu, quận Hà Đông). Do có chợ “cóc” nằm dọc theo ngõ nên phải nhích mãi chị Mai mới đến được nhà bạn...

Ngõ chật, đang loay hoay tìm chỗ dựng xe, thì một người phụ nữ ở trong nhà nói vọng ra:
- Này chị kia, chị cần gì?
- Dạ, tôi đỗ nhờ cái xe chị ạ - chị Mai nói.
- Tưởng hỏi thuê chỗ ngồi chứ. Đỗ xe thì ra chỗ khác nhé, đây không phải chỗ đỗ xe!

Chị Mai đang ngạc nhiên vì đây là ngõ đi chung, không phải cửa nhà của người phụ nữ đó sao họ lại không
cho mình để xe, thì một chị trung niên bán hàng gần đó nhanh miệng:
- Em không nhìn thấy tờ giấy dán “cho thuê chỗ ngồi” kia à? Ai muốn sử dụng chỗ đó là phải thuê đấy.
- Đường sá, ngõ ngách là đất công, do Nhà nước quản lý, sao ở đây họ cho thuê cả ngõ hả chị?
- Ở đâu tôi không biết, nhưng ở đây khác! Dù không có quy định cụ thể nào nhưng ai cũng “ngầm hiểu” đoạn đường trước cửa nhà ai thì nhà đó được phép sử dụng, hoặc cho thuê. Nếu em muốn dựng xe thì phải đi chỗ khác.
- Dạ, em là người nơi khác đến nên không biết...

Nói rồi, chị Mai dắt xe đi mà trong lòng ấm ức.

Kể lại với Người Xây Dựng, chị Mai bức xúc: Việc chợ “cóc” họp vào buổi sáng hằng ngày tại ngõ Liên hiệp thực phẩm là vi phạm các quy định về an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng. Không những thế, một số hộ dân sống trong ngõ lại còn cho thuê cả ngõ đi chung, những việc này liệu chính quyền địa phương có biết?

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ngõ chung hay ngõ riêng?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.