Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tiếp tay cho mê tín...

NGƯỜI XÂY DỰNG| 20/03/2017 06:03

(HNM) - Chủ nhật (ngày 12-3), ông Thắng (ở đường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng) cùng những người bạn cựu chiến binh rủ nhau đi vãng cảnh chùa Hương. Khi chuẩn bị lên đò, mọi người điểm danh thấy thiếu một người, ông Thắng quay lại dãy hàng nước tìm và thấy người bạn đang đứng xòe bàn tay cho một chị đứng tuổi cầm,


- Đi thôi... Mua bán gì để lúc quay ra kẻo đò người ta chờ... - Ngỡ bạn đang mua gì, ông Thắng gọi giục.
- Bảo mọi người đợi tớ lát, sắp xong rồi... - người bạn đáp.
Cả đoàn dồn ánh mắt về phía ông bạn đang chăm chú làm việc của mình ở đầu dốc bến, sốt ruột. Lúc lâu sau, thấy người này rút ví trả chị kia tờ tiền rồi mới vội vàng chạy xuống.
- Bác còn mua gì thế? - Một chị hỏi.
- Nào có mua gì đâu, tự nhiên bà ấy gọi giật lại nói “nhìn sắc tướng, hôm nay anh nhất định có lộc bất ngờ và gặp quý nhân...”, rồi bảo tớ đưa tay “xem vận hạn năm nay” thế nào...
- Ồ, thế mà cứ tưởng gì - ông Thắng bật cười - ông cựu binh nhà ta cũng tin mấy trò bói toán ấy à?
- Tin gì đâu, mất có hai chục mà, cũng gọi là thư giãn, tiêu khiển tí cho vui vẻ, thấy bà ấy nói gì cũng tốt hết...
Cả đoàn lắc đầu, cười rộ lên trước cách gọi là “tiêu khiển” của người bạn. Một người lên tiếng: “Đúng là... hồn nhiên quá. Ông có biết lối thư giãn vừa rồi vô hình trung đã tiếp tay cho mấy người làm nghề mê tín dị đoan không?”.
Thật là:
Xem tay, xem tướng cửa chùa
Bói toán nhảm nhí, nói bừa quàng xiên
Không tin mà vẫn trả tiền
Tiếp tay cho thói dị đoan, hay gì!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiếp tay cho mê tín...

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.