Theo dõi Báo Hànộimới trên

Điểm dừng xe buýt hay “xe ôm”?

NGƯỜI XÂY DỰNG| 21/03/2017 06:37

(HNM) - Chiều 15-3, anh Hoàng đi trên chuyến xe buýt số 27A từ Bến xe Giáp Bát về Bến xe Yên Nghĩa, quận Hà Đông. Đến điểm dừng xe buýt, số 150 Trần Phú, Hà Đông (trước cửa khách sạn Sông Nhuệ), anh Hoàng xuống xe vì có bạn đang đứng đợi.


Vừa đặt chân xuống vỉa hè, anh Hoàng đã “ngộp thở” bởi có tới 4-5 tài xế “xe ôm” tiến đến gần và liến thoắng mời chào. Trong khi đó, vỉa hè dành cho khách đợi xe buýt đã bị chiếm dụng hết để đỗ “xe ôm”:
- Anh về đâu, tôi chở.

- Lên xe đi anh, giá mềm thôi - một tài xế khác mời chen vào.
Không chỉ đon đả mời khách, mấy tài xế “xe ôm” còn tranh nhau đưa mũ bảo hiểm cho anh Hoàng. Choáng trước kiểu mời khách nhiệt tình của cánh tài xế “xe ôm” tại điểm dừng xe buýt trên, anh Hoàng liên tục lắc đầu từ chối và nhanh chân rảo bước thoát khỏi đám đông, tiến về chỗ anh bạn đang đứng đợi.

Thông tin với Người Xây Dựng, anh Hoàng rất bức xúc: Mấy ngày gần đây, TP Hà Nội đang đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự đô thị, các hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường…, vậy mà tại điểm dừng xe buýt 150 Trần Phú, Hà Đông vẫn ngang nhiên diễn ra cảnh tài xế “xe ôm” chiếm vỉa hè để đỗ xe khiến khách đợi xe buýt chỉ còn cách đứng xuống đường hoặc đứng dạt sang hai bên. Đề nghị chính quyền địa phương và cơ quan chức năng sớm kiểm tra, xử lý việc đỗ xe, mời chào khách của những tài xế “xe ôm” tại đây.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điểm dừng xe buýt hay “xe ôm”?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.