Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cương quyết...

Người Xây dựng| 24/03/2017 06:05

(HNM) - Chiều muộn ngày 13-3, anh Hải ở phố Mã Mây, quận Hoàn Kiếm cùng bạn ghé vào quán bia ở 50 phố Lý Thường Kiệt. Ngồi trong quán, anh Hải thấy có ba vị khách đỗ xe trước cửa, cất giọng: - Bà chủ ơi, cho bàn ghế ra đây nhé!


- Bà chủ ơi, cho bàn ghế ra đây nhé!

Nghe vậy, chị chủ quán chạy ra vồn vã:

- Có ngay, mời các anh vào nhà - đồng thời giục nhân viên xếp chỗ.

Vẫn đứng bên ngoài, một vị khách chỉ tay: “Ngồi đây cho thoáng” rồi kéo tay mấy người cùng đợi.

- Ấy chết, ngồi thế là em bị phạt đấy!

- Gớm, giờ này ai còn đi tuần tra mà lo. Tối rồi… bày bàn ra đi, vẽ…

- Các anh thông cảm, “nhấp nha nhấp nhổm” chạy… lực lượng tuần tra cũng bất tiện. Mời các anh vào nhà đi.
- Thôi thôi, vào kia vừa chật vừa tối. Mình đi chỗ khác, thiếu gì… - Rồi họ vội vã ra lấy xe đi.

Lúc quay vào thấy chị chủ quán lắc đầu:

- Đấy, có phải ai cũng thông cảm đâu, đã ký cam kết rồi thì phải thực hiện nghiêm…

Kể lại với Người Xây Dựng, anh Hải thấy suy nghĩ, giá mọi người bỏ đi quan niệm, thói xấu cũ là tranh thủ lợi dụng thời điểm trưa - tối thiếu vắng lực lượng chức năng tuần tra để cố tình vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, thì đường phố Thủ đô mới thông thoáng, sạch đẹp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cương quyết...

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.