Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sợ còi... xe buýt!

NGƯỜI XÂY DỰNG| 28/03/2017 06:44

(HNM) - Sáng 14-3, chị Mai (ở phố Yết Kiêu, quận Hoàn Kiếm) chở con đi học. Đến gần ngã tư phố Lý Thường Kiệt - Quán Sứ thì nghe tiếng còi xe ô tô chát chúa phía sau khiến chị giật mình, loạng choạng tay lái. Khi chiếc xe buýt ầm ầm phóng qua, một người đi đường lắc đầu:

- Còi gì mà váng hết cả đầu, vô ý thế…
Sau bữa cơm chiều, chợt bé Khánh - con chị Mai, nói với bố:
- Bố ơi, sáng nay mẹ đèo con suýt bị ngã ra đường đấy!
Nghe vậy, chồng chị lo lắng:
- Chết, sao thế? Đường đông lại mưa gió, em phải đi cẩn thận chứ!
Nhớ chuyện buổi sáng, chị Mai chỉ cười:
- Không phải đâu, chỉ tại còi xe buýt to quá làm em giật bắn cả mình, suýt nữa thì…
Chồng chị Mai tiếp lời:
- Em nói đúng! Chả cứ mình em, nhiều hôm đến cả anh và những người đi đường khác cũng hãi hùng vì tiếng còi xe. Mà xe buýt cũng chỉ là phương tiện vận tải công cộng, có phải diện “ưu tiên” đâu mà còi to cho… vượt nhỉ? Lạ thật…

Từ câu chuyện trên, chị Mai mong muốn lực lượng cảnh sát giao thông và đơn vị quản lý xe buýt cần xem lại âm lượng còi xe cho đúng với các quy định của Luật Giao thông đường bộ, để không ảnh hưởng đến hình ảnh xe buýt Thủ đô văn minh, thân thiện - phương tiện được đông đảo hành khách yêu thích và lựa chọn lâu nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sợ còi... xe buýt!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.