Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phải đặt chỗ phù hợp!

Người Xây dựng| 06/04/2017 06:44

(HNM) - Khoảng 15h ngày 22-3, ông Quang và ông Hà (ở phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm) rủ nhau đến thăm nhà bạn ở phố Nguyễn Khuyến. Vừa qua đoạn kẻ vạch dành cho người đi bộ góc phố Lý Thường Kiệt - Quán Sứ, hai ông đã nhăn mặt khi thấy mùi khó chịu bốc ra...


- Mới đi qua đã thế, huống hồ đứng đợi đèn đỏ thì sao nhỉ?

- Chắc là ai thiếu ý thức kéo ra đó thôi - ông Quang đáp.

Đi một đoạn đến góc ngã tư Phan Bội Châu - Hai Bà Trưng, không ngờ lại thấy một thùng rác công cộng khác cũng đặt sát vạch dành cho người đi bộ sang đường. Lúc này, rút kinh nghiệm ông Hà kéo tay:

- Thôi, chịu khó đi vòng, chứ không thì…

Rồi hai ông đành “mua đường” chứ đi qua chắc lại… không chịu nổi. Trên đường đi chợt ông Hà bảo:

- Theo tôi, chỗ này chẳng ảnh hưởng đến ai nên người ta cứ đặt thùng rác, có còn hơn không, chỉ khổ cho người đi bộ như ông và tôi thôi, đành vậy…

Kể lại với Người Xây Dựng, ông Quang thấy áy náy: Trong khi thành phố đang lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường, tạo thuận lợi cho người đi bộ, mà ở một số nơi như trên, khi sang đường người dân lại phải đi qua, thậm chí dừng chờ đèn đỏ ngay gần thùng rác bốc mùi, quả là bất tiện và không văn minh lịch sự chút nào. Rất mong đơn vị vệ sinh môi trường khu vực này quan tâm, nghiên cứu lại vị trí đặt các thùng đựng rác sao cho phù hợp, để không ảnh hưởng đến khách bộ hành.

Bởi vì:

Đi đúng làn đường dành riêng
Phải vòng, phải tránh, tất nhiên phiền rồi
Để người đi bộ thảnh thơi
Vật chứa phế thải, di dời xa cho.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phải đặt chỗ phù hợp!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.