Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sao lại thiếu văn minh thế!

NGƯỜI XÂY DỰNG| 08/04/2017 07:00

(HNM) - Tầm 9h ngày 2-4, ông Hải rủ ông Thành, cùng ở phố Dã Tượng (quận Hoàn Kiếm), đến thăm người bạn ở phố Vọng. Ông Hải bảo ông Thành:

- Trời bắt đầu nắng rồi, ta đi xe buýt cho tiện, vừa đỡ nóng bụi vừa… rẻ. Điểm xe buýt ngay đầu phố. Từ đây đến Vọng, ta đi tuyến 03, ông ạ.
Ông Thành gật đầu rồi hai ông đi ra điểm đỗ xe buýt ngay ngã ba phố Dã Tượng - Trần Hưng Đạo. Đến nơi, xe buýt tuyến số 03 chưa tới, hai ông ngồi xuống ghế chờ để đợi xe. Song, mới được vài phút, ông Hải đã nhăn mặt quay lại hỏi ông Thành:
- Mùi gì ở đâu thế nhỉ?
- Tôi cũng thấy khó chịu, chẳng lẽ…
Chợt nhìn qua khe tấm vách phía sau nhà chờ xe buýt, ông Thành đứng dậy, nói:
- Ông nhìn xem kìa!
Lúc này, ông Hải thấy có hai chiếc xe rác được úp ngay vào tấm vách nhà chờ, xung quanh nước thải chảy lênh láng, vương vãi rác, liền chép miệng:
- Để thế này chỉ khổ cho người đợi xe buýt thôi. Ta ra ngoài đứng vậy chứ trong này… không chịu nổi.

Kể lại với Người Xây Dựng, ông Hải bảo: Đơn vị quản lý xe buýt và lực lượng vệ sinh môi trường có biết không? Sao để tồn tại cảnh vừa mất vệ sinh lại thiếu văn minh thế!



(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sao lại thiếu văn minh thế!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.