Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giá ai cũng như bà Xuyên...

NGƯỜI XÂY DỰNG| 10/04/2017 06:05

(HNM) - Đang ngồi ở đầu ngõ 4, đường Quang Trung (quận Hà Đông) cùng mấy người bạn già trong ngõ ngắm phố phường, bà Xuyên nhìn thấy hai cô gái khoảng 13-15 tuổi đang ăn bim bim, bánh kẹo ở điểm xe buýt gần đó.


- Các cháu ơi, sao ăn xong lại vứt rác bừa bãi như thế. Phía đằng kia có thùng rác sao các cháu không mang bỏ vào đấy cho sạch phố phường.
Như biết lỗi, một trong hai cô gái ríu rít xin lỗi bà Xuyên, vội cúi xuống nhặt vỏ bánh, vỏ bim bim và tiến tới chỗ thùng rác để bỏ vào. Thấy thái độ cầu thị của hai cô gái nọ một số người ngồi cùng bà Xuyên rất vui, một bà bảo:
- Có thể lúc đầu các cháu chưa nhận thức được việc xả rác bừa bãi gây ô nhiễm, mất mỹ quan. Khi được góp ý, các cháu biết sai và sửa chữa thì đó là điều rất đáng mừng.
Một cụ ông khác hưởng ứng:
- Chuyện vừa rồi tưởng nhỏ nhưng lại không nhỏ chút nào. Nếu ai cũng có trách nhiệm với cộng đồng như bà Xuyên, góp ý để người sai biết khắc phục, sửa chữa thì môi trường luôn sạch sẽ, đường phố sẽ không còn nhiều rác thải bừa bãi nữa.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Giá ai cũng như bà Xuyên...

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.