Theo dõi Báo Hànộimới trên

Việc làm thiết thực

Người Xây dựng| 16/04/2017 06:10

(HNM) - Gần trưa 26-3, chị Lan (ở phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm) đi làm về, vừa rẽ vào ngõ 643 đường Phạm Văn Đồng đã thấy có người đứng xúm xụm trước cửa nhà số 4.

- Chị ơi. Chị mua khoai tây đi ạ.

- Ơ, nhà số 4 bây giờ chuyển qua kinh doanh khoai à? - chị Lan thắc mắc.

- Dạ không, chị chủ nhà cho bọn em mượn tầng 1 để làm điểm tập kết khoai tây. Bọn em đang làm chương trình “giải cứu” khoai tây cho bà con nông dân ở tỉnh Ninh Bình chị ạ. Chị mua khoai ủng hộ bà con nhé. Khoai ngon mà lại rẻ lắm! - Cậu thanh niên tận tình giải thích.

- Vậy à. Thế em bán cho chị 10kg - chị Lan vui vẻ đáp.

Qua một hồi trò chuyện, chị Lan biết rằng chỉ trong vài ngày cuối tuần, riêng nhóm các bạn thanh niên tình nguyện này đã bán giúp nông dân hơn 12 tấn khoai tây.

Kể lại câu chuyện cho Người Xây Dựng, chị Lan không khỏi xúc động khi nhớ đến hình ảnh các bạn trẻ ướt đầm mồ hôi đang hăng hái phân loại, đóng gói và mang khoai tây đi giao khắp nơi trong thành phố. Đúng là một sự giúp đỡ hết sức kịp thời và ý nghĩa. Mong rằng sẽ ngày càng có nhiều những việc làm thiết thực như vậy được thực hiện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việc làm thiết thực

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.