Theo dõi Báo Hànộimới trên

Có nên?

NGƯỜI XÂY DỰNG| 22/04/2017 06:49

(HNM) - Tầm 11h ngày 6-4, ông Quang ở phố Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm từ nhà con gái ở phố Vọng đi xe buýt tuyến 32 để về nhà. Cứ đến mỗi điểm dừng đỗ, anh bán vé lại luôn miệng:


- Nhanh chân, nhanh chân. Các bác xuống khẩn trương.
Khi xe gần đến điểm đỗ phố Quán Sứ, ông Quang đứng dậy để chuẩn bị, song thấy xe vẫn đang chạy, phía trước nhiều người đứng chờ để xuống nên ông đứng lại tại chỗ ngồi. Khi xe đỗ, cửa mở, vẫn tiếng anh phụ xe:
- Nhanh xuống xe các bác ơi.
Thấy ông Quang còn đang lò dò, anh bán vé giục:
- Bác xuống mau đi, sắp đến giờ ăn trưa của anh em rồi…
Nghe vậy, một chị phụ nữ tay xách túi vội chạy ra:
- Ông để cháu đỡ. Từ từ thôi kẻo ngã ông ạ.

Đưa ông xuống xe xong, chị lại vội quay lên xe đi tiếp khiến ông chưa kịp nói lời cảm ơn. Trên đường về, ông Quang không khỏi phân vân: Lâu nay, người cao tuổi thường chọn xe buýt để đi lại, nếu cứ giục thế này, không đi nhanh thì áy náy, mà đi nhanh thì tuổi già mắt mờ, chân chậm, vấp ngã thì khổ... Nhà xe có nên giục như thế không?

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Có nên?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.