Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không phải chỗ bày hoa

NGƯỜI XÂY DỰNG| 25/04/2017 06:23

(HNM) - Ngày 20-4, chị Hương (ở phố Nguyễn Thái Học, quận Đống Đa) đón một người bạn ở xa tới chơi. Đang ngồi uống cà phê trước nhà, chị Hương bỗng bảo bạn:


- Cậu thấy trước cửa hàng ngay góc đường Nguyễn Thái Học rẽ sang đường Lê Duẩn người ta bày chậu hoa mười giờ đẹp chưa kìa!
- Đúng là rất bắt mắt - Cô bạn đồng tình và hỏi lại - Nhưng cậu có thấy cái gì bất thường không?
- Có gì đâu chứ? - Chị Hương lắc đầu không hiểu.
- Cậu có thấy người ta đặt chậu hoa mười giờ to tướng trên nóc tủ điện ngay sát góc lối rẽ, vừa che khuất tầm nhìn người đi đường vừa tiềm ẩn nguy cơ gây hư hại, chập cháy tủ điện - Cô bạn giải thích.
- Cậu nói tớ mới nhớ - Chị Hương như chợt hiểu ra - Từ lâu rồi người ta đặt một chậu quất lớn trên đó, sau đó thay bằng một chậu cúc đại, giờ lại là chậu hoa mười giờ.

Trong thư gửi Người Xây Dựng, chị Hương nêu: Hiện nhiều gia đình, hộ kinh doanh thường có thói quen chiếm dụng những không gian, thiết bị công cộng để treo, đặt đồ gây mất mỹ quan đô thị, hỏng hóc thiết bị, tiềm ẩn nguy cơ gây ra những tai nạn đáng tiếc. Mong rằng các cơ quan chức năng thường xuyên nhắc nhở, chấn chỉnh hiện tượng này.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Không phải chỗ bày hoa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.