Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không thể có ngoại lệ

NGƯỜI XÂY DỰNG| 26/04/2017 06:23

(HNM) - Khoảng 7h ngày 16-4, chị Tuyên (ở phố Bạch Mai) đưa bố mẹ chồng và con gái đến thăm nhà ông bà ngoại ở phố Khâm Thiên. Gần trưa, chị Tuyên gọi taxi Grab chở về nhà. Anh lái xe gọi cho chị và dặn “xin mọi người vui lòng đón xe bên số nhà chẵn, vì xe không thể ghé bên trái đường được...”.

Đang chuẩn bị dắt ông bà qua đường, thì cô con gái níu tay mẹ:
- Đừng sang nữa mẹ ơi... Mẹ nhìn kìa, bên ấy làm gì còn vỉa vè mà đứng chờ chứ...
Lúc này chị Tuyên mới để ý quan sát bên kia đường, quả là cả một khoảng hè dài chừng gần chục mét đối diện số nhà 343 Khâm Thiên đã biến thành nơi tập kết rất nhiều thùng rác, không còn chỗ cho người đi bộ.

Tuy nhiên, cả gia đình chị vẫn phải sang đường, đứng cách các thùng rác một đoạn đón xe để đỡ khó chịu vì ô nhiễm.

Viết thư phản ánh với Người Xây Dựng, chị Tuyên bức xúc: “Trong việc giải tỏa vỉa hè cho người đi bộ, nhiều nơi xử lý rất nghiêm khắc, bất kể đối tượng cá nhân hay cơ quan nào, không lẽ Công ty Môi trường đô thị ở quận Đống Đa lại là ngoại lệ (?)”.

Người Xây Dựng xin chuyển ý kiến của chị Tuyên đến cơ quan sở tại và có thơ rằng:
Thùng rác xếp kín hè
Hết đường người đi bộ
Dù công ty môi trường
Cũng xin nhanh dẹp hộ!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không thể có ngoại lệ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.