Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hành động ý nghĩa

NGƯỜI XÂY DỰNG| 27/04/2017 06:34

(HNM) - Chiều 17-4-2017, chị Loan (ở ngõ Thịnh Hào 1, phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa) đi làm về, vừa xuống xe buýt, đến đầu ngách thì gặp chị Thanh đi ra, hai tay cầm hai bịch rác lớn. Nhưng chị Loan giật mình nhận ra một túi rác dường như là của nhà mình:

Về đến nhà, chị Loan hỏi thì cậu con nói “đã mang rác đi bỏ rồi”.
- Thế con bỏ rác ở đâu?
- Con bỏ ở chân tường đầu hẻm, chỗ các nhà vẫn tập kết rác mọi ngày ấy - Cậu con thưa.
- Thế thì không được rồi! Lần sau nếu đã quá giờ xe của công nhân môi trường vào thu, nếu con không mang ra tận xe thì cứ để trong sân nhà, mai bỏ cũng được, chứ để đó đến tận chiều hôm sau vừa ô nhiễm vừa khiến người qua lại khó chịu...
- Nhưng con vừa đi qua thấy người ta thu rác sạch sẽ rồi mà...

Bấy giờ chị Loan mới cho con biết: "Đó là bác Thanh đầu hẻm mang rác ra xe giúp đấy. Bác ấy thật ý thức và tốt bụng. Thú thực trông thấy túi rác của nhà mình mà mẹ ngượng quá, không dám nói gì nữa... Môi trường hẻm ngõ là cảnh quan chung, mọi người sống trong hẻm phải có ý thức giữ gìn và bảo vệ".

Câu chuyện được nghe kể tuy bình dị, nhưng Người Xây Dựng cũng muốn nêu lại để bạn đọc cùng suy nghĩ. Đây cũng là bài học nhỏ về tình làng nghĩa xóm và ý thức giữ gìn môi trường nơi sinh sống.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hành động ý nghĩa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.