Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhà xe thu tiền, không trả vé...

NGƯỜI XÂY DỰNG| 16/05/2017 06:33

(HNM) - 17h30 ngày 15-4-2017, chị Nguyễn Thị Mai (ở phố Ngô Gia Tự, Long Biên) lên xe buýt số 202 từ Bến xe Gia Lâm về TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương). Xe chuyển bánh khoảng 10 phút thì anh phụ xe đi thu tiền. Chị Mai trả tiền nhưng không thấy anh phụ xe trả vé. Theo phản xạ đi xe buýt hằng ngày, chị Mai hỏi:


- Anh ơi, không đưa vé cho tôi à?
Ở khoảng cách khá gần nhưng anh nhân viên lơ đi như không nghe thấy rồi tiếp tục công việc thu tiền. Chị Mai định hỏi nữa thì có ai đó nhéo vào người. Nhìn sang bên cạnh, người vừa nhéo chị nói nhỏ:
- Cháu thắc mắc làm gì? Hỏi nhiều họ lại đuổi xuống thì khổ…
- Nhưng họ thu tiền mà không đưa vé cho cháu. Nhỡ có thanh tra, kiểm tra thì hóa ra cháu trốn vé à? - chị Mai phân bua.
Người phụ nữ “trấn an”:
- “Xe 202 này vẫn thường thế, lúc đưa vé trả khách lúc lại không... Nhưng chả ai thắc mắc đâu. Tháng nào, cô cũng đi gần chục lượt chuyến xe này mà chả mấy khi được nhận vé…”.

Quả đúng như vậy, trên suốt chặng đường mấy chục cây số từ Bến xe Gia Lâm về TP Hải Dương, hàng chục lượt khách lên xe, sự việc đều diễn ra tương tự...

Ghi lại câu chuyện của chị Mai, Người Xây Dựng tin tưởng cơ quan chức năng sớm kiểm tra, làm rõ và hồi âm kết quả để giải đáp thắc mắc của hành khách.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nhà xe thu tiền, không trả vé...

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.