Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chuyện lạ!

NGƯỜI XÂY DỰNG| 17/05/2017 06:22

(HNM) - Khoảng 17h ngày 12-5, chị Hương đưa chị gái ra điểm dừng xe buýt trước cửa nhà số 254, đường Quang Trung (Hà Đông) để đón xe về huyện Mỹ Đức. Điểm dừng này sát cổng Trường Mầm non bán công Quang Trung, lại đúng vào giờ tan trường nên khu vực này khá nhốn nháo

- Này, sao người ta lại đặt điểm dừng xe buýt ngay cạnh cổng trường mầm non thế nhỉ? Chị thấy vô lý quá vì dễ gây nguy hiểm...
Thường xuyên đi xe buýt số 02 tuyến Bác Cổ - Yên Nghĩa nên chị Hương biết rất rõ việc này, liền giải thích:
- Trước kia điểm dừng xe buýt đặt trước số nhà 268. Cách đây hơn hai năm, lợi dụng đêm tối, ai đó đã tự ý nhổ cột điểm dừng xe buýt chuyển dịch sang điểm này. Từ đó, điểm dừng xe buýt mặc nhiên tồn tại ngay cạnh cổng trường học. Hiện tại, xe buýt chạy về điểm dừng này vẫn thông báo "xe đến điểm dừng trước số 268 gần chợ La Khê" đấy chị ạ.
- Đúng là chuyện lạ! Chả nhẽ "nhà" buýt lại không biết sự dịch chuyển này? - chị Hương nghi vấn.
Viết thư gửi Người Xây Dựng, chị Hương mong "chuyện lạ" này được "nhà" buýt giải thích và đề nghị phải di dời điểm dừng, trả lại sự an toàn cho khu vực cổng trường. "Khổ chủ" là Trường Mầm non bán công Quang Trung cũng đã nhiều lần có văn bản đề nghị cơ quan chức năng chuyển điểm dừng xe buýt ra chỗ khác... Sự di dời này là cần thiết, không lẽ "nhà" buýt không nhận ra điều này?

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chuyện lạ!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.