Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đừng lấy “đao búa” làm đầu...

NGƯỜI XÂY DỰNG| 09/06/2017 06:36

(HNM) - 9h55 ngày 25-5-2017, len qua khu chợ bán quần áo trên đường Phan Văn Trường (quận Cầu Giấy), Hằng, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, cố đi nhanh để kịp cuộc hẹn với các bạn. Thấy một thanh niên đi xe máy mặc áo màu xanh có dòng chữ Grab trên lưng, Hằng nhanh nhảu vẫy lại:


- Anh chở em về Ngã Tư Sở. Từ đây về đấy, anh lấy bao nhiêu tiền?
- Em lên xe luôn đi. Cho anh 25 nghìn đồng nhé?
Chưa kịp nghe cô gái trả lời, bỗng nghe tiếng ai đó quát lớn:
- Thằng kia! Ai cho phép mày vào đây?
Anh chàng chạy “xe ôm Grab” nghe tiếng quát, liếc mắt về phía ngã ba Phan Văn Trường - Xuân Thủy thì thấy một người tầm tuổi trung niên, tay cầm mũ bảo hiểm, đang vừa lao về phía mình vừa gào lên:
- Mày mà chở nó, mày chết...!
Không dám ngoái đầu lại, anh chàng chạy “xe ôm Grab” vù ga biến mất tăm.

Cô sinh viên nghe được cuộc “trao đổi” bất ngờ ấy chợt nhận ra có điều gì đó không ổn... Đi qua trước mặt người chạy xe ôm để xe bên góc hè cuối đường Phan Văn Trường, Hằng còn nghe rõ tiếng người này lầm bầm những lời khó nghe với cả anh chạy “xe ôm Grab” lẫn khách gọi xe. Không dám đi xe ôm nữa, Hằng đành bắt xe buýt đến điểm hẹn.

Chứng kiến câu chuyện trên, Người Xây Dựng chợt thấy nhói lòng, không thể hiểu nổi sao những người đồng nghiệp chạy xe lại nỡ đối xử với nhau như thế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đừng lấy “đao búa” làm đầu...

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.