Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quả là phúc thay!

NGƯỜI XÂY DỰNG| 12/06/2017 06:10

(HNM) - Khoảng 18h ngày 1-6, anh Thành (ở phố Mã Mây, quận Hoàn Kiếm) vừa dừng đèn đỏ góc ngã tư phố Lý Thường Kiệt - Thợ Nhuộm thì thấy một cụ ông tay xách xô nước loay hoay sang đường nên vội dừng xe đỗ dẹp vào sát mép vỉa hè, nói:


- Ông để cháu giúp cho!
Xách xô nước, vừa đi anh Thành vừa ái ngại nói:
- Trời nóng thế này mà mất nước thì vất vả quá. Đường đông xe cộ, ông sang đường cẩn thận nhé…
Nghe vậy, cụ ông lắc đầu:
- Không phải, hôm nay trời nắng nóng quá mà tối nay các cháu thiếu nhi lại ra đây múa hát nhận quà, tôi sợ vỉa hè còn nóng hầm hập, nhiều cháu khéo bị ốm nên xin mấy xô nước dội cho vỉa hè dịu bớt đi.
Đưa mắt nhìn về phía ngoài Bảo tàng Công an TP Hà Nội, số 67 phố Lý Thường Kiệt, anh Thành thấy ở đó đã sắp sẵn dãy bàn ghế, chiếc loa nhỏ, tấm phông “Chào mừng Tháng hành động Vì trẻ em và triển khai hoạt động hè 2017” nên đã hiểu thiện ý của cụ ông. Việc làm của cụ ông nọ thật đáng trân trọng, vì:

Để vỉa hè bớt như nung
Dội từng xô nước, còng lưng ông bà
Cho “măng non” múa hát ca
“Tre già” chẳng ngại, quả là phúc thay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quả là phúc thay!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.