Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nêu cao cảnh giác

NGƯỜI XÂY DỰNG| 21/06/2017 06:23

(HNM) - Trưa 16-6, đang cho cháu nội ăn cháo, bà Hạnh, sinh sống ở chung cư An Lạc, Khu đô thị Nam La Khê - Bông Đỏ (phường La Khê, quận Hà Đông) giật mình khi nghe tiếng chuông cửa bấm liên hồi...


- Cháu là nhân viên thu tiền điện của Công ty Điện lực Hà Đông. Ngày 13-6 vừa qua, cháu đã thu tiền điện của gia đình mình, nhưng đưa nhầm hóa đơn. Hóa đơn mới của nhà mình đây ạ. So với hóa đơn cũ, nhà mình còn thiếu 172.000 đồng.

Nhìn mặt người phụ nữ nọ thấy lạ, mũ lại đội sụp xuống, che mất nửa mặt, bà Hạnh sinh nghi.
- Chị tên là gì? Tôi thường xuyên đóng tiền điện nhưng chưa gặp chị bao giờ.

- Dạ, cháu đã giới thiệu với bà rồi. Bà nhanh đưa tiền thiếu và hóa đơn cũ để cháu nộp lại công ty.

- Ở chung cư này chỉ có một chị thu tiền điện trong nhiều năm nay. Ai cũng biết mặt chị ấy. Chị cứ đứng đó, tôi gọi hỏi chị ấy xem sao.

Biết không thể lừa được, người phụ nữ nọ cúi mặt, nhanh chóng rút lui.

Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, bà Hạnh nhắn nhủ: Hiện nay, các đối tượng xấu luôn tìm mọi cách để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân. Trường hợp người phụ nữ mượn danh nhân viên Công ty Điện lực Hà Đông đến thu tiền điện nhà bà là một ví dụ. Do vậy, người dân hãy nêu cao cảnh giác trong mọi tình huống, để tránh mắc bẫy kẻ xấu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nêu cao cảnh giác

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.