Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thật đáng khen!

NGƯỜI XÂY DỰNG| 01/08/2017 06:02

(HNM) - Trưa 22-7, ông Duy (ở 50 phố Lý Thường Kiệt) nhấc máy điện thoại bàn gọi cho người bạn. Không ngờ máy


- Chào bác, khoảng 10 phút nữa sẽ có người đến kiểm tra, bác yên tâm!
Thấy máy đã “thông”, ông Duy nói ngay:
- Thôi, nghe được rồi, không phải đến nữa. Cảm ơn các anh nhé…
Vẫn giọng nam giới lúc nãy nói:
- Dạ, không được bác ạ, Đường dây có “trục trặc” nên phải kiểm tra lại cho cẩn thận, ít phút nữa cháu sẽ qua nhà bác.

Đúng hẹn, một anh nhân viên mặc đồng phục VNPT đến nhà, và phải mất chừng 15 phút trèo lên mái tôn nóng hầm hập để kiểm tra, thay đoạn dây cũ. Xong việc, thấy anh nhân viên trán nhễ nhại mồ hôi, áo ướt sũng nên ông Duy có nhã ý “bồi dưỡng” chút ít, nhưng anh nhân viên một mực từ chối, chỉ xin đúng một cốc… nước mát.

Kể lại với Người Xây Dựng, ông Duy cho rằng: Việc đáp ứng kịp thời của VNPT cũng như tinh thần, thái độ phục vụ người dân của nhân viên VNPT (sau được biết tên là Hạnh, chi nhánh phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm) rất đáng hoan nghênh.
Đúng là:
Chẳng ngại mướt mồ hôi
Sửa đến chốn đến nơi
Phục vụ dân chu đáo
Đáng khen chẳng quá lời.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thật đáng khen!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.