Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cần nghe lời nói phải

NGƯỜI XÂY DỰNG| 08/08/2017 06:22

(HNM) - Hồi 9h30 sáng 26-7, khi công nhân trên chiếc ô tô cần cẩu biển kiểm soát 29V-8491 của Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội đang cắt và cẩu một cành cây lớn từ ngang tầng 5 xuống trước cửa ngôi nhà số 32I phố Lý Nam Đế (phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm),

- Này, cậu xuống xe, chờ lát nữa dắt bộ, chứ sao đi ngược chiều thế?
Cậu thanh niên thản nhiên như không nghe thấy, cứ cố rồ máy chạy. Buộc lòng, bác cao tuổi nọ phải giữ lấy tay lái xe máy. Cậu thanh niên sửng cồ, gắt:
- Ông già hay nhỉ, có buông ra không?
Thấy có vẻ căng thẳng, mấy người đứng gần đó
lên tiếng:
- Bác ấy làm vậy là đúng đấy. Anh không thấy đường đang tắc, lại cứ chạy ngược chiều thế là sai à?
Biết mình đuối lý, cậu thanh niên im lặng. Lát sau đường thông, nhìn phía trước thấy có ô tô của Cảnh sát giao thông đang đỗ, xử lý xe chạy ngược chiều, cậu thanh niên vội vã quay lại. Một người nhìn theo cậu ta, nói:
-Suýt nữa lại được nộp phạt vài trăm nhé! Đúng là:
Nghe lời nói phải, thật may
Ra đường ngổ ngáo từ nay xin chừa!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần nghe lời nói phải

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.