Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bị muỗi... xơi

NGƯỜI XÂY DỰNG| 10/08/2017 06:11

(HNM) - Khoảng 8h30 ngày 28-7, ông Hòa (tổ dân phố số 4, phường La Khê, quận Hà Đông) ở nhà một mình, đang chăm sóc cây cảnh ngoài vườn, thì nghe có người gọi đúng tên mình. Ông liền ra mở cổng, lên tiếng:


- Tôi là Hòa đây, mời vào…
Để xe máy ở giữa sân, người thanh niên trạc ngoài 30 tuổi, vai đeo bình phun thuốc bước vào nhà, tự giới thiệu:
- Cháu ở trong đội phòng, chống dịch sốt xuất huyết đang lên danh sách những gia đình cần được hỗ trợ phun thuốc diệt bọ gậy và muỗi truyền bệnh. Cháu đã làm việc với bà tổ trưởng dân phố, được biết gia
đình ông rất nhiệt tình với phong trào vệ sinh môi trường, có ý thức chủ động phòng, chống dịch bệnh của cộng đồng...

Xem qua bản danh sách ủng hộ tiền hỗ trợ phun thuốc diệt muỗi phòng, chống dịch sốt xuất huyết, thấy có tên nhiều người quen, ông Hòa yên tâm rồi bảo người thanh niên ghi tên mình vào bản danh sách và nộp luôn 50.000 đồng tiền lệ phí. Ngồi lên xe máy, người thanh niên còn nói với lại: “Độ nửa tiếng nữa sẽ có người đến phun thuốc”, rồi nổ máy phóng đi. Ông Hòa dọn dẹp đồ đạc rồi ngồi chờ, nhưng hết buổi sáng và sang cả buổi chiều vẫn chẳng thấy ai đến phun thuốc. Lúc đó ông mới giật mình nghĩ đến tình huống bị lừa. Kể lại với Người Xây Dựng, ông Hòa mong mọi người hãy cảnh giác. Bởi vì:

Chưa bị "muỗi xuất huyết"
Đã bị “muỗi người” xơi
Xin mọi người cảnh giác
Đừng bị lừa, người ơi!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bị muỗi... xơi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.