Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tình người sẻ chia

NGƯỜI XÂY DỰNG| 11/08/2017 06:13

(HNM) - Khoảng 9h ngày 8-8, ông Duy ở phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm đến Công ty TNHH Dịch thuật Tràng An (số 61 phố Quán Sứ) dịch tài liệu. Thấy mấy nữ nhân viên đang lúi húi buộc túi to, túi nhỏ nên ông Duy hỏi:


- Công ty chuyển địa điểm hay sao vậy?
- Không ạ, mời bác cứ vào - một chị nhân viên trả lời rồi nói tiếp - Chúng cháu đang đóng gói ít quần áo ủng hộ đồng bào vùng bị lũ quét ạ.
Cùng lúc có hai thanh niên đi xe máy đến, một anh dáng vẻ vội vàng đi vào hỏi một chị nhân viên:
- Đã xong chưa để chuyển đi cho kịp?
Thấy vậy, ông Duy hỏi:
- Mình gửi những thứ này về những đâu?
- Chúng cháu chở ra Bến xe Mỹ Đình, gửi xe khách Bắc Sơn chuyển đến Bệnh viện huyện Mường La, tỉnh Sơn La nhờ phân phát giúp ạ - Anh thanh niên trả lời.
Nghe vậy, ông Duy rút ví ra ngỏ lời:
- Thế cho tôi đóng góp chút ít, gọi là đỡ tiền tàu xe nhé…
- Dạ không ạ, nhà xe nhận chuyển miễn phí mà, cám ơn bác.
Nhìn mấy thanh niên lại tất tả chẳng ngại nắng nóng ngột ngạt chở đồ đi gửi, ông Duy thấy thật vui.
Kể lại với Người Xây Dựng, ông Duy mong sẽ có thêm những việc làm “của ít lòng nhiều” như trên để giúp đồng bào vùng cao vừa bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, lũ quét sớm ổn định cuộc sống.
Thật là:
Hoạn nạn chẳng của riêng ai
Sẻ chia khắc phục thiên tai kịp thời
Để những mất mát dịu vơi
Thủy chung nhân ái, tình người Tràng An.


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tình người sẻ chia

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.