Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chuyện bên hồ...

Người Xây Dựng| 13/08/2017 07:16

(HNM) - 5h30 sáng 6-8, ông Tuệ ở phường Quảng An (quận Tây Hồ) dắt cháu nội đi dạo ven hồ Tây. Đang đi, bỗng cháu nội ông kêu lên:


- Eo ơi, con cá gì bị xe đè nát bét rồi, ghê quá ông ơi…

Ông Tuệ dừng chân đưa mắt nhìn theo hướng tay cháu nội chỉ thì thấy một con cá màu xám to bằng cổ tay bị nát bét, bên cạnh còn mấy con nữa ruồi nhặng đã bâu đầy. Đi một đoạn đến gần cầu vượt nhà hàng Bến Thủy, ông Tuệ thấy có hai người đang thu lưới và họ "vô tư" vứt mấy con cá hình thù giống như thế lên trên mặt đường. Ông liền hỏi:

- Cá gì mà vứt ra đường thế này hả anh?
- À, cá dọn bể. Loại này không ai ăn, khi thả lưới nó mắc vào, bọn tôi chỉ gỡ cá tôm, còn loại này vứt đi cho nhẹ tay.

- Không ăn thì khi bắt được nên thả cá xuống hồ, sao lại vứt ra đường vừa mất mỹ quan vừa gây ô nhiễm môi trường. Tôi thấy không ổn.

- Có gì mà không ổn… Mọi người vứt được thì tại sao chúng tôi không?

Nghe vậy, ông Tuệ lắc đầu dắt cháu đi tiếp. Về nhà, ông gọi điện cho Người Xây Dựng kể lại câu chuyện và rất mong sự việc sớm được ngăn chặn để Thủ đô luôn xanh, sạch, đẹp. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chuyện bên hồ...

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.