Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cột đèn tín hiệu giao thông "giăng bẫy"

NGƯỜI XÂY DỰNG| 23/09/2017 07:02

(HNM) - 10h30 ngày 15-9, đang vui câu chuyện trên chuyến xe về quê, ông Hoàng (ở phố Đội Cấn, quận Ba Đình), giật mình nghe anh lái xe nói:


- Đèn tín hiệu giao thông mà lắp đặt kiểu kia như
“giăng bẫy”...
Chưa hiểu có chuyện gì xảy ra, lại thấy chiếc ô tô con dừng lại trước một ngã tư, ông Hoàng liếc sang anh lái xe rồi ngó về phía trước xem có chuyện gì mới phát hiện ra, ở phía tay trái ông, đối diện bên kia ngã tư đường, có một cột đèn tín hiệu giao thông.
Ngắm dòng xe đi ngang trước mặt, ông Hoàng hỏi anh lái xe:
- Đoạn này là khu vực nào anh nhỉ?
- Đây là quốc lộ 2, đoạn qua địa bàn xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc - Anh lái xe đáp.
- Thế phía từ Hà Nội lên Việt Trì họ không lắp đèn à? - Ông Hoàng hỏi.
- Có chứ ạ! Bác có thấy cái chân cột đèn tín hiệu nằm ở phía lùm cây sát góc nhà hàng kia không? May mà cháu đi qua đây nhiều lần nên mới biết - Anh lái xe giải thích cho ông Hoàng lý do vì sao kiểu lắp đèn tín hiệu giao thông ở ngã tư này như “giăng bẫy” người đi đường.

Nhìn theo hướng chỉ tay của anh lái xe, ông Hoàng nhận ra cột đèn tín hiệu giao thông được lắp đặt khá "kín đáo". Thậm chí, 3 chiếc đèn tín hiệu đỏ, vàng, xanh còn bị tấm biển hiệu quảng cáo với hàng chữ: “Gia đình G7 Mạnh Nga” che kín.

Nghe câu chuyện ông Hoàng kể lại, Người Xây Dựng gửi Sở Giao thông - Vận tải Vĩnh Phúc lời đề nghị: Hãy sớm trả cột đèn tín hiệu giao thông kia về đúng chỗ để bảo đảm chức năng phục vụ người tham gia giao thông trên tuyến đường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cột đèn tín hiệu giao thông "giăng bẫy"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.