Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vạ lây từ... chó

NGƯỜI XÂY DỰNG| 17/10/2017 07:03

(HNM) - 7h sáng 3-10, thấy chồng tập tễnh dắt xe đạp vào nhà, bà Xuân ở phường Ngọc Hà (Ba Đình) hoảng hốt kêu lên:

- Trời ơi, ông làm sao mà chân rớm máu thế kia?
Ông chồng xua tay:
- Không sao…
- Đã bảo ông đừng đi đạp xe nữa mà không nghe!
Trong lúc ngồi để vợ rửa, băng bó vết thương ở đầu gối chân, chồng bà Xuân bức xúc:
- Sáng nay, tôi cùng mấy người bạn đạp xe trên đường dạo hồ Tây, lúc đến phố Quảng Bá trước nhà số 40-42 thì có hai con chó to đùng đuổi cắn nhau lao ra đường. Mặc dù phanh gấp, nhưng tôi vẫn bị ngã…
- Thật là vạ lây từ… chó. Cứ tưởng chuyện thả chó chạy rông ra đường đã không còn. Liệu những chủ nuôi chó có ý thức được sự nguy hiểm do chúng gây ra cho cộng đồng không ông nhỉ? - Bà Xuân chép miệng.

Câu chuyện trên do bà Xuân kể lại với Người Xây Dựng. Bản thân Người Xây Dựng cũng thường xuyên chứng kiến ở khu vực ven hồ Tây vào lúc sáng sớm hoặc chiều tối nhiều người dắt chó “đi bộ” theo và để chúng phóng uế bừa bãi ra nơi công cộng. Thậm chí, nhiều chủ vật nuôi còn để chó chạy rông, không rọ mõm, lang thang ra đường. Rất mong chính quyền các địa phương, nhất là ở khu vực xung quanh hồ Tây có biện pháp xử lý nghiêm những chủ nuôi chó thiếu ý thức như trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vạ lây từ... chó

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.