Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lời "phê" của... bé gái

NGƯỜI XÂY DỰNG| 19/10/2017 05:17

(HNM) - Chiều thứ ba (17-10), Người Xây Dựng đi qua Vườn hoa Lý Tự Trọng thì gặp một bé gái khoảng 9, 10 tuổi đang dạo chơi cùng mẹ.

- Mẹ ơi, hoa gì đây mà đẹp thế? - Em bé chợt dừng bên một luống hoa màu đỏ chót hỏi.
- Hoa mào gà con ạ! - Người mẹ trả lời con gái.
Em bé ngắm mấy bông hoa mào gà, giọng âu yếm:
- Mào gà ơi! Sao mi không ở trên đầu gà mà lại ở trên cây? Chỗ mi ở trên đầu gà cơ mà…
Người Xây Dựng cùng người mẹ đang thích thú quan sát cô bé hồn nhiên tâm sự với hoa, thì một người đàn ông đi tới, bật lên tràng ho to rồi nhổ luôn một "bãi" vào đám cỏ cạnh đó. Thấy vậy, cô bé quay ra, giọng như gắt lên:
- Sao bác lại nhổ bậy thế?
Người đàn ông sững người nhìn cô bé giây lát, rồi cau mày bảo:
- Đanh đá vậy cháu! Bác nhổ vào vệ cỏ chứ có nhổ ra giữa đường đâu…
Bị mẹ kéo tay nhắc “Đừng hỗn con”, nhưng cô bé vẫn không chịu dừng mà nói tiếp:
- Vệ cỏ của vườn hoa cũng không được! Cô giáo cháu dạy ai cũng phải nhổ vào thùng rác công cộng kia kìa!
Lúc này, người đàn ông đành xoa đầu cô bé, cười nói:
- Vậy bác xin lỗi cháu, lần sau bác sẽ nhổ đúng chỗ nhé! - Rồi người đàn ông nói với người mẹ: - Con gái chị ngoan quá!
Chứng kiến cảnh này, Người Xây Dựng nghĩ, "tệ nhổ" còn rất phổ biến. Mong sao mỗi người đều nâng cao ý thức, để thành phố luôn sạch, văn minh!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lời "phê" của... bé gái

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.