Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhà vệ sinh... chẳng vệ sinh!

NGƯỜI XÂY DỰNG| 13/11/2017 06:09

(HNM) - Khoảng 18h30 ngày 6-11, vợ chồng ông Công (ở phố Lý Văn Phức, quận Đống Đa) sau khi đưa mấy đứa cháu đi hội chợ ở Công viên Thống Nhất, lúc ra lấy xe gửi phía cổng chính trên phố Trần Nhân Tông để đi về thì cháu trai 5 tuổi đòi “ông ơi cho cháu đi vệ sinh


- Sao, cháu muốn đi tiểu à?... Thì ra chỗ bụi cây gần hàng rào kia kìa - Vợ ông Công nhắc.
- Ứ, cháu không... đi lung tung ngoài đường đâu, cháu ra nhà vệ sinh cơ...

Thấy vậy, ông Công nhíu mày ra ý trách vợ, rồi khen: “Cháu ông ngoan lắm, bé mà đã có ý thức giữ môi trường”. Rồi ông bảo cháu trai lớn tuổi hơn dắt em ra nhà vệ sinh công cộng cách đó chừng trăm mét. Nhưng đi được lát, hai anh em dắt nhau về, cháu lớn tuổi hơn nhăn nhó:
- Cháu dắt em ra tận nơi, nhưng vừa vào đến cửa em lại ra ngay, chê nhà vệ sinh bẩn và ướt.

Tưởng cháu bé ngại tối, ông Công tự tay dắt cháu vào thì chứng kiến cảnh ngay cửa vào, có hai thanh niên ở trần đang giội nước ào ào từ trong bể ra tắm, nước xà phòng nổi bọt tràn lênh láng nền nhà khiến bất cứ ai muốn bước vào đều ái ngại. Trong khi đó, ngoài cửa, bên cái tủ kính nhỏ có dòng chữ “Giấy vệ sinh miễn phí”, một phụ nữ ngồi trông, thản nhiên như chẳng hề có chuyện gì xảy ra...

Phản ánh hiện tượng trên với Người Xây Dựng, ông Công nhắn nhủ: Không biết cơ quan quản lý nhà vệ sinh công cộng trên phố Trần Nhân Tông có biết hình ảnh chướng mắt trên hay không?

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhà vệ sinh... chẳng vệ sinh!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.