Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cũng cần sẻ chia

NGƯỜI XÂY DỰNG| 14/11/2017 06:35

(HNM) - Khoảng 9h ngày 4-11, chị Dương (ở phố Liễu Giai, quận Ba Đình) đang chờ vá xe gần ngõ Hòa Bình 4, phố Minh Khai thì thấy một người đàn ông trung niên cùng một cậu bé khoảng 12-13 tuổi khênh chiếc dát giường hỏng bằng gỗ từ trong ngõ đi ra rồi dựng cạnh chiếc thùng đựng rác công cộng.

- Anh để cồng kềnh như thế, lát nữa mấy chị công nhân vệ sinh môi trường chuyển đi sao nổi?
Thấy người đàn ông còn lưỡng lự, bác gái nói tiếp:
- Theo tôi, anh chịu khó lấy búa hay dao gỡ từng thanh ra cho vào thùng rác thì tốt hơn…
Nghe vậy, cậu bé nhanh nhảu:
- Đợi con vào nhà lấy búa bố nhé...
Thấy bố gật đầu, cậu bé bước nhanh vào ngõ và chỉ vài phút sau, những thanh dát giường được tháo rời, buộc gọn… bỏ vào thùng rác.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, chị Dương cho rằng: Lâu nay, không ít người thiếu ý thức mang phế thải, cho dù là vật to nặng cồng kềnh, rồi vứt bỏ quanh các thùng rác công cộng, mặc nhiên coi việc thu dọn vận chuyển đi là trách nhiệm của công nhân vệ sinh môi trường. Mọi người nên từ bỏ thói quen tùy tiện này, góp phần sẻ chia khó khăn vất vả với công nhân vệ sinh môi trường, chung tay giữ cho đường phố Thủ đô luôn phong quang, sạch đẹp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cũng cần sẻ chia

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.