Theo dõi Báo Hànộimới trên

Dạy trẻ từ thuở còn thơ...

NGƯỜI XÂY DỰNG| 15/11/2017 05:56

(HNM) - Chiều chủ nhật (12-11), đang thưởng thức chè thập cẩm trong một quán ăn gần Trung tâm Thể dục thể thao Hà Đông, chị Hà ở Chùa Ngòi, phường Quang Trung (quận Hà Đông), chợt nghe giọng dễ thương của cô bé chừng 5 tuổi ngồi bàn đối diện cất lên...


- Mẹ ơi, con làm đổ chè mất rồi!
Giọng nhẹ nhàng, người phụ nữ bảo con:
- Không sao đâu con, đằng nào cũng lỡ rồi! Con lấy giấy ăn lau sạch đi.

Được mẹ vỗ về, cô bé với tay lấy giấy lau khô bàn. Nhìn quanh không thấy thùng rác, cháu bé hỏi:
- Mẹ ơi, con bỏ giấy vào đâu?
- Con ra hỏi bà chủ quán xem sao! Người mẹ trẻ vẫn nhẹ nhàng.

Đáp lại cô bé, bà chủ quán chỉ tay xuống đất, ra hiệu vứt xuống gầm bàn. Tuy vậy cháu bé vẫn ngập ngừng, không muốn làm theo ý bà chủ. Thấy vậy, người mẹ bảo con:
- Mẹ thấy trên vỉa hè phía ngoài có thùng rác, con lại đó bỏ giấy đi.

Nghe lời mẹ, cháu bé chạy lon ton đến thùng rác đặt trên vỉa hè, cách chỗ ngồi chừng 20m rồi ném giấy vào thùng.

Kể lại câu chuyện vô tình chứng kiến với Người Xây Dựng, chị Hà nói: Người lớn nên dạy bảo và khuyến khích con trẻ làm việc đúng ngay từ tấm bé để tạo ý thức bảo vệ môi trường, giữ đường phố, nơi công cộng sạch, đẹp. Nếu mọi người đều có ý thức dạy trẻ biết giữ vệ sinh chung như chị phụ nữ kia thì phố phường sẽ sạch, đẹp biết bao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dạy trẻ từ thuở còn thơ...

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.