Theo dõi Báo Hànộimới trên

Một nét đẹp văn hóa thông tin

NGƯỜI XÂY DỰNG| 23/11/2017 07:22

(HNM) - Lẽ thường, mỗi người mua hoặc được tặng sách, báo, đọc xong thường xếp vào góc tủ hoặc dồn lại bán. Đa số có thói quen nhà ai mua sách, báo chỉ những người trong gia đình ấy xem.


Ở một góc nhỏ ngõ 29 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa có một bà cụ mở quán bán nước chè đã lâu, nhiều khách thường qua lại uống nước và nhiều ông bà dân phố cũng hay ra đây chuyện trò.

Thấy vậy, bà Lan nhà ở gần hàng nước nảy ra sáng kiến nói với bà cụ bán quán: Nhà tôi có báo Pháp luật, đọc xong tôi biếu cụ. Cụ làm một cái giá để báo cho khách xem, có thể họ cũng thích, nhất là lúc rảnh rỗi chờ đợi. Thế là từ đó, vài người cũng học theo, như ông Hoa thì đưa báo Hànộimới, bà Mỹ thì đưa báo Kinh tế và Đô thị... làm cho kệ báo phong phú thêm và thu hút được nhiều người đọc. Thật là một nét đẹp văn hóa thông tin.

Xem xong đưa báo tặng quầy
Không mua mà được hằng ngày có xem
Đây là một cách truyền tin
Quán thêm đông khách, vui mình vui ta.


(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Một nét đẹp văn hóa thông tin

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.