Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mong được nhân rộng

NGƯỜI XÂY DỰNG| 11/12/2017 07:14

(HNM) - Sáng 1-12, anh Dũng (phường Quảng An, quận Tây Hồ) đến thăm bạn ở ngõ 376 phố Thụy Khuê, phường Bưởi (quận Tây Hồ). Vào đến đầu ngõ, anh Dũng thấy rất phong quang, sạch đẹp...


- Ngõ vào nhà ông dạo này sạch sẽ, phong quang quá!
Anh bạn vui vẻ nói:
- Công lao của các bác cựu chiến binh cả đấy. Ngõ 376 giờ là ngõ tự quản do Chi hội Cựu chiến binh 1 và 2, phường Bưởi trực tiếp đảm nhiệm. Chúng tôi cứ nói vui là ngõ "Cựu chiến binh"...

Để tìm hiểu và học hỏi, anh Dũng nhờ bạn dẫn đến gặp ông Phạm Khánh Nguyên - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Bưởi và được biết: Thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo 197 TP Hà Nội, Hội Cựu chiến binh phường Bưởi đã có nhiều cách làm sáng tạo, trong đó có đăng ký đảm nhận “đoạn đường tự quản” trên địa bàn. Các cựu chiến binh ở Chi hội 1 và 2 đã xung phong nhận nhiệm vụ bảo đảm ngõ 376 sạch đẹp, thông thoáng, dẹp bỏ quảng cáo, rao vặt, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, trồng cây xanh... Sau đó, các cựu chiến binh đã tích cực vận động thành viên trong gia đình và nhân dân tham gia. Việc làm tuy nhỏ, nhưng mô hình “đoạn đường tự quản” này đã được Hội Cựu chiến binh quận Tây Hồ lấy làm điển hình nhân rộng tới các chi hội khác trong quận…

Qua Người Xây Dựng, anh Dũng mong rằng mô hình “đoạn đường tự quản” của cựu chiến binh phường Bưởi sẽ tiếp tục được nhân rộng đến các khu dân cư khác trên địa bàn Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mong được nhân rộng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.