Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ứng xử đẹp

NGƯỜI XÂY DỰNG| 13/12/2017 07:30

(HNM) - Khoảng 24h ngày 7-12, một chiếc ô tô Mazda đi trên đường Hào Nam vừa qua đoạn cây xăng, theo vòng xuyến tiến về hướng phố Giảng Võ bỗng phanh khựng lại.


Anh tài xế ô tô vội xuống xe, giúp người thanh niên đứng lên, vừa lo lắng hỏi:
- Sao đi liều thế, người có bị sao không? May mà cả anh và chú đều phanh kịp.

Người thanh niên với gương mặt thất thần, tay vẫn run run, nhưng ánh mắt đầy xúc động:
- Cảm ơn anh, em không sao. Tại em ngỡ đường khuya vắng nên không đi đúng vòng xuyến...
- Chết là ở chỗ ấy đấy! Đã rất nhiều tai nạn xảy ra lúc đêm khuya vì ai cũng nghĩ đường vắng nên chủ quan đi tắt, đi ngược chiều mà không lường được hậu quả. Thôi, chú lên xe đi đúng vòng xuyến mà rẽ, để lần sau nhớ...
- Vâng, em biết mình đã sai. Em cảm ơn anh! - Người thanh niên trẻ chào anh tài xế ô tô với vẻ rất biết lỗi.

Chứng kiến chuyện trên, Người Xây Dựng thấy vui về cách ứng xử có tình và văn minh của người lái chiếc xe Mazda và cũng muốn nhắn nhủ đây là bài học cho những ai chủ quan khi tham gia giao thông.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ứng xử đẹp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.